Vợ "không nắm bắt" thông tin
Chị Hòa, đồng nghiệp ở Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, từ thời sinh viên đã không mấy quan tâm đến kiến thức xã hội. Sau khi kết hôn, chị bận rộn với việc chăm sóc gia đình, đi làm và học văn bằng hai, nên không còn thời gian để đọc sách hay cập nhật thông tin. Khi đi làm, chị thường im lặng lắng nghe những câu chuyện xung quanh như "vịt nghe sấm", không biết gì về giá vàng, gạo nhựa hay những vấn đề xã hội khác. Một lần, chị ngạc nhiên khi nghe đồng nghiệp kể về việc "chạy" tiền để vào lớp một, vì chị tưởng trẻ 6 tuổi sẽ tự động được vào học. Tình hình ở nhà cũng vậy, chồng chị, Hưng, thường cảm thấy chán nản khi kể chuyện vì sự ngơ ngác của vợ.
Mỗi khi có khách đến nhà, chị Nhung lại thốt lên những câu như “Thế à!”, “Ôi!”, “Lại có chuyện đó cơ á!” khiến chồng ngại ngùng. Ở tuổi 40, chị chỉ làm nội trợ nên việc nấu ăn đối với chị rất đơn giản, nhưng đọc báo hay sách thì lại khó. Khi chồng con bàn luận về các sự kiện, chị chỉ biết nhìn họ mà không hiểu gì. Anh Bình, chồng chị, đã cố gắng giúp vợ cập nhật thông tin nhưng chỉ sau vài buổi là chị lại muốn đi ngủ. Con gái chị, Hiền 18 tuổi, cũng cảm thấy chán nản khi mẹ không hiểu biết gì về việc thi đại học của mình, dù chị Hồng biết con chỉ thi khối D. Trong buổi họp phụ huynh, chị cũng không hiểu gì về điểm sàn hay tỷ lệ chọi.
Chị thú nhận rằng đã hơn 40 tuổi và công việc khiến chị cảm thấy mệt mỏi. Dù con gái đưa cho chị sách để đọc, nhưng chị chỉ có thể đọc một lát rồi lại buồn ngủ. Chị cũng từng nhầm tưởng con đang học chăm chỉ khi thấy con gõ máy tính liên tục. Trong cuộc sống hiện đại, chị nhận thấy phụ nữ nên cập nhật kiến thức hàng ngày để không bị lạc lõng trong gia đình, từ đó làm phong phú hơn đời sống cá nhân và trở thành bạn tâm tình của chồng con.
Source: https://afamily.vn/vo-mu-thong-tin-2011051801483828.chn